Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 0 Bình luận hay
    Hãy nghĩ trong đầu "mọi thứ trên đời này để chỉ để phục vụ dục vọng của đàn ông"
    Lúc đó bạn sẽ thôi đặt những câu hỏi và lý luận kiểu này nữa   Chi tiết
  • 42 Bình luận hay
    Lấy phải 1 người đàn bà viết ra những dòng thế này thì đúng là 1 thằng đàn ông thất bại .

    Nói thẳng , đàn ông là cái gì mà tự cho mình cái quyền bảo bọc cung phụng cho vợ - người yêu mình ? Chân ...  Chi tiết

117 bình luận

  • Theo mình nghĩ, sẽ có đàn ông thứ 4 là loại ko cho người yêu đi ngủ với người khác nhưng sẽ sỉ vả cô ta thậm tệ hoặc kìm kẹp cô ta trong cuộc sống nghèo khó mà ko cho cô ấy cơ hội đổi đời.

    Tốt hơn đàn ông nên nói: "Giờ anh chỉ có 1 triệu, nhưng anh hứa sẽ trả em đủ 1 tỷ và nhiều hơn nữa trong suốt cuộc đời này"
    • 1 tỉ trong cả đời thì đâu có phải là nhiều nhặn gì?
      Mà đọc cả bài, thấy rốt cuộc vấn đề chính ở đây vẫn chỉ là quan điểm bất bình đẳng hai giới thôi. Giải quyết được triệt để vấn đề này thì bài này thành vô nghĩa.
    • @nlhnam nghe như triết học ý,
      Tớ nhớ có 1 câu trong định luật cuộc sổng Murphy thế này: Tiền ko mua được tình yêu nhưng sẽ thuận lợi hơn trong việc trả giá!
      Đàn ông đương nhiên cần phải có tiền, cần tiền để trang trải cuộc sống ngày một đắt đỏ, để người phụ nữ mình yêu và gia đình ko phải khổ.
      Phụ nữ cũng có quyền lựa chọn thôi, tình yêu - tiền, 50 - 50, . 40 - 60 cho những người đàn ông thành đạt, 60 - 40 cho những chàng trai sẽ thành đạt (như mềnh chẳng hạn, ) , không nên chênh lệch quá!
    • @nlhnam đọc qua cả bài chẳng hiểu tác giả muốn nói đến cái gì. tóm lại nếu là đàn ông bản lĩnh thì đập bể mặt cái thằng nào đòi đổi ngủ với vợ (or người yêu) mình với bấy kỳ giá nào. xong rồi cô ấy muốn theo ai thì theo
    • @bart_hn Tại vì trước toàn đặt vấn đề lấy tiền đổi tình nên mới chỉ thấy 1 mặt của vấn đề.

      Vấn đề người đàn ông có tiền là người thành đạt, người có thể đảm bảo cuộc sống & duy trì giống nòi.

      Hồi cổ đại cũng thế, thằng nào khoai to kiếm được nhiều tiền thì có khả năng duy trì nòi giống tốt hơn.

      Sao cứ phải tìm cách đi ngược lại sự tiến hóa
    • @dieuhau like mạnh
  • Định click vào đọc, thấy từ blog Trang Hạ chợt nhớ câu
    Là đàn ông, làm ơn đừng đọc văn của những nhà văn nữ cùng thời với bạn.  
    - Lý Khai Phục
    Lẳng lặng quay ra
  • Có một điều mà nhiều người con gái không nhìn nhận được, hoặc nhìn nhận được mà không sử dụng được. Đó là: Đa phần con trai không tiếc tiền cho người yêu, bạn gái, vợ mình, nhưng đừng đặt tiền lên trước tình cảm họ dành cho người con trai. Nếu coi tiền hơn thì cũng như tình một đêm, như ăn bánh trả tiền thôi. Mình thấy con gái giờ nhìn đâu cũng thấy con trai đểu, nên quay ra cũng coi tiền quan trọng hơn tình cảm dành cho người con trai. Đến lúc điều đó làm tan vỡ tình yêu thì lại nói rằng con trai lợi dụng.

    Với con trai ít tiền thì nhiều phụ nữ bảo họ có quyền đòi hỏi cuộc sống tốt, sống thoải mải tiền bạc. Với người con trai dư giả tiền bạc thì họ lại được voi, đòi tiên.
  • mỗi ng mỗi cảnh - phụ nữ cần ng đàn ông có tiền chú ko yêu, vì yêu thì nhiều mặt lắm
  • một người đàn ông thông minh lấy vợ chọn đức hiếu làm đầu còn một người đàn ông kém hiểu biết nhưng thành đạt nhờ gia đình lấy vợ chọn sắc làm đầu và kết quả thế nào thì ai cũng biết
  • Đàn bà đích thực
    Mình không muốn thành đàn ông đích thực theo cách này đâu.
    Đàn ông kiếm tiền là đương nhiên, vì tiền quan trọng, nhưng sao cứ cố lôi ra cái thực tế đau đớn, bắt tiền chen chân vào khía cạnh tình cảm vốn ta cố gắng nên giữ nó sạch sẽ và tinh khiết. Cái tâm không hướng tới thì bao giờ mình cải thiện đc thực tế.
    Nên tốt nhất hãy cứ suy nghĩ theo cách của mình. Đừng tin bọn đàn bà đích thực nó xúi rồi lại thở dài
  • bà TH ăn gì mà tự nhiên viết cái bài nhảm thế ăn no nó bò lên não à
  • Một sự thật chính xác đến tàn nhẫn, đặc biệt ở VN bi giờ không có tiền thì chỉ có chết nhục.
  • Lấy phải 1 người đàn bà viết ra những dòng thế này thì đúng là 1 thằng đàn ông thất bại .

    Nói thẳng , đàn ông là cái gì mà tự cho mình cái quyền bảo bọc cung phụng cho vợ - người yêu mình ? Chân tay mồm miệng đủ cả , sao không tự đi làm mà lo lấy cuộc sống cho mình , sao phải dựa vào chồng ? Những em đàn bà như thế là những em đàn bà vô giá trị , vì giá trị của họ được đo bằng túi tiền của thằng chồng .

    Phụ nữ mang nặng tư tưởng phụ thuộc và phân biệt giới thế này mà cứ đòi người ta bình đẳng ư
    • Thơm cái lào
    • Đồng ý 1 nửa với shine.
      Thế nào là bình đẳng giới? Hãy nhìn sang các nước phát triển, trai gái rủ nhau đi nhà nghỉ còn share tiền, chả có lý gì đàn ông phải bao bọc cung phụng đàn bà vì như vậy chính là đàn ông hạ thấp vai trò đàn bà. Họ cũng làm được mà.
      Tuy nhiên nửa còn lại không đồng ý với shine là bài của Trang Hạ có lý đúng. Ở chỗ đàn bà không có thể không coi tiền quá quan trọng, tiền cũng không thể đảm bảo mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên nếu đàn ông có tiềm lực về kinh tế (chỉ so sánh trong môi trường sống của đàn ông - đàn bà) thì hạnh phúc sẽ có nhiều khả năng được đảm bảo hơn. Ít nhất sẽ không có cơ hội nhận được một lời đề nghị khiếm nhã nào như kia cả. Cứ đặt giả sử trong một môi trường rộng như cả nước Việt nam đi, thách thằng nào dám đưa ra lời đề nghị như vậy với vợ chồng ông Đoàn Nguyên Đức. Cái này thì không chỉ mấy nước Á đông mà Âu Mỹ cũng thế cả thôi, địa vị (kèm theo tiền bạc) là một thứ giá trị của đàn ông để đảm bảo không có kẻ thứ 3 dám nhảy vào phá hoại hf.
    • @ngooj Uhm . Đàn bà coi trọng tiền của đàn ông , không phải vì mưu cầu hạnh phúc , mà vì tiền nó khẳng định giá trị 1 thằng đàn ông .
      Đọc câu này sẽ hiểu :
      Đừng tự hào bạn nghèo mà học giỏi , hãy tự hỏi vì sao bạn giỏi mà vẫn nghèo?  


      Người giỏi thì mới có thể làm giàu , và người nghèo mà giỏi thì chỉ nghèo trong 1 khoảng thời gian nhất định thôi . Đàn bà chọn đàn ông giàu , vì họ chọn người giỏi . Có câu gái mê tài trai mê sắc mà .

      Khẳng định là người phụ nữ lấy chồng vì mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân bằng vật chất , họ dễ dàng thay đổi vì vật chất . Mình thấy cũng không có gì đáng trách ở đây cả , chỉ là cách sống của mỗi người .
      Nhưng mà sống có bản lĩnh thì chẳng phải nhìn vào cái gì để chọn chồng cả , nhìn vào chính người chồng đó thôi .
    • @ngooj trường hợp bác Đoàn Nguyên Đức thì chắc lại ko phải vấn đề là tiền ạ . Hi hi
    • @ngooj hỏi cái Việt Nam này mấy ai được như Đoàn Nguyên Đức?
      đời ai chả có vài lần nhục
      chả có gì hoàn hảo cả
      và mình ghét cái cách đặt giả thiết kiểu như này,hỏi toàn bộ dân Việt Nam xem có ai gặp trường hợp này ngoài đời thực chưa
      nếu có tỷ lệ bao nhiêu %
    • Đó không phải là cái quyền gì mà đàn ông tự cho cả, nó tự nhiên như cái bản chất của giai và gái vậy, giai cảm thấy mạnh mẽ, tự tin hơn khi bao bọc được người mình yêu, gái sẽ dịu dàng, đáng yêu và cũng nghị lực hơn khi có được người yêu thương che chở cho mình. Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ và có trường hợp ngược lại : ) ) ), nhưng mình nghĩ đa số là như vậy. Gửi bạn bài hát này của Thùy Chi
      http://bit.ly/nVVsxO
      Trong đó mình kết nhất câu này
      Anh yêu em và người đàn ông trong anh mạnh mẽ.
      Em yêu anh và trái tim không yếu mềm.
    • @noname9x uầy , đang nói vấn đề tiền nong . Bảo bọc cung phụng về mặt tiền bạc , không đang nói đến sức mạnh ^^
    • @_shine_ sức mạnh thì đương nhiên gái không bật được rồi , tiền bạc cũng vậy thôi, chắc bạn cũng muốn lấy 1 anh làm được nhiều tiền hơn mình chứ
    • @noname9x Tại sao phải lấy 1 ông chồng kiếm nhiều hơn mình ?
      Về bản thân, tớ tự tin rằng tớ kiếm đủ tiền cho tớ sống , ở , giúp đỡ bố mẹ và đi du lịch tằng tằng . Tớ không việc gì phải lấy 1 ông chồng nhiều tiền , và nói chung tiền không có sức nặng tác động lên tâm lý tớ .
      Nói chung là do gái cả .
      Gái không làm ra tiền thì yêu anh nhiều tiền , vì bên anh nhiều tiền thật sướng .
      Gái làm ra tiền và giỏi thì chỉ yêu anh giỏi hơn mình . Mà những người giỏi hơn gái ấy thì kiếm tiền cũng phải nhiều hơn .


      Những anh ít tiền , rồi sẽ nhiều tiền . Nhưng nên kiếm vợ từ khi ít tiền , 1 người vợ nhìn được tương lai sau này chồng mình sẽ nhiều tiền . Giai khôn thì sẽ làm thế . Còn giai bt thì sẽ đợi đến khi giàu rồi mới lấy vợ , và rồi lấy được 1 em vợ lúc nào mồm cũng tiền tiền tiền .
    • @_shine_ Quan điểm của bạn thì đương nhiên là ok thôi, nhưng quan điểm của chị viết bài thì cũng có thể hiểu được, tiền thể hiện nhiều thứ mà, bạn thử điểm mặt những gái làm được nhiều tiền có ai chịu lấy anh ít tiền đâu, lấy đơn cử gần nhất ngay xứ ta là bạn Hà Hồ vẫn lấy anh Cường $ đó thôi
    • @noname9x Quyết định tạo nên số phận mà
      Nên mình quyết tâm tạo nên 1 số phận thuộc về mình

      Noname là giai phỏng ? Sau này chọn vợ thì đừng show tiền ra nhé , thử tc trước . Chứ gái mà mang 2 thằng có tiền ra cân đo đong đếm rồi chọn 1 thì .... Sau này khó hạnh phúc lắm .
    • @_shine_ Mình là giai mà ko phải 9x đâu nhé, sao bạn ác cảm với tiền thế, bên cạnh các điều kiện khác thì nó cũng đáng để đem ra cân đó chứ, cho nó 1 cơ hội đi
    • @noname9x Nhưng vấn đề là tiền dùng để làm gì ?
    • có người đàn ông nào có tiền lại thích loại đàn bà này cơ chứ ~~
    • @_shine_ : bạn sai, bạn rất sai.

      Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có thể đi kiếm tiền, thậm chí nhiều tiền. Lấy chồng mà ở nhà tiêu tiền của nó là ngu, là hèn, là tự giam hãm mình. Nhưng lấy thằng chồng về để vẫn cái tư tưởng hùng hục đi làm nuôi nó, hoặc hùng hục kiếm tiền thi với nó thì thật là sai lầm.

      Bình đẳng giới ko phải thể hiện như thế. Nếu một ngày con đực làm việc như con cái, suy nghĩ như con cái, khác nhau mỗi chức năng sinh sản thôi thì có cần phân công lao động, phân biệt con đực con cái ko? Phụ nữ - như 1 bản năng , sẽ yêu quý người đàn ông nào khiến cô ta cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Mà trong xã hội ngày nay, tiền cũng là 1 công cụ bảo vệ người ta. Trang Hạ đã nêu rất rõ trong bài viết đó, nhưng rất nhiều bạn vẫn bỏ qua mà chỉ nhìn thuần túy vào "tiền" và "1 người đàn bà yêu cầu 1 người đàn ông có tiền = cô ấy thực dụng, lười nhác"??????????? "Tiền" là 1 trong những thứ chứng tỏ bản lĩnh, khả năng của người đàn ông, giống như 1 con đực có bộ lông đẹp, tiếng hót hay... nó thu hút phái nữ. Đó ko phải là tất cả nhưng nó cũng phải là 1 phần.

      Tóm lại, đừng chỉ nhìn vào "TIỀN" các bạn ạ.
    • @krad Không phải kiếm tiền thi
      Tớ chắc chắn với krad 1 điều là tớ tự giải phóng mình ra khỏi rất nhiều thứ của 1 phụ nữ bình thường . VD chuyện bếp núc , chuyện giặt giũ , chuyện con cái , chuyện phụ nữ phải núp sau bóng chồng , hay chuyện như 1 bạn nói ở dưới " đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm "
      Với tớ , tớ thích thì tớ nấu ăn , trách nhiệm con cái là share sòng phẳng , hạnh phúc gia đình là do đôi bên cùng gánh vác .
      Nhưng tớ trút bỏ trách nhiệm bao đời Á Đông khoác lên vai phụ nữ , đồng nghĩa là tớ không đòi hỏi cái trách nhiệm trụ cột kinh tế ở chồng . Đã nói tớ tự lập , và không nhìn vào ví tiền . Như thế tớ cho là bình đẳng . Thời đại này , trẻ con gửi được từ 4 tháng tuổi , cơm ăn mua sẵn , nhà cửa có người dọn thuê . Phụ nữ chẳng bị bó buộc vào cái gì , vậy không nên buộc đàn ông vào 1 cái tương tự thế . Tớ không đòi chồng kiếm nhiều tiền , chồng không đòi tớ phải cúc cung là người phụ nữ sau lưng ông chồng thành đạt , tớ không đòi chồng phải đi oto , chồng không đòi hỏi tớ phải chân dài .
      Người giỏi thì mới có thể làm giàu , và người nghèo mà giỏi thì chỉ nghèo trong 1 khoảng thời gian nhất định thôi . Đàn bà chọn đàn ông giàu , vì họ chọn người giỏi .  

      Bài dịch hay bài viết ở trên , tác giả nhìn theo 1 hướng . Đòi hỏi ở thằng đàn ông yêu vợ 1 cái lương tâm to tướng là không để vợ phải thiếu thốn , tằn tiện , hay so đo về mặt tiền bạc , vì mặc nhiên để vợ phải như thế thì còn gì là 1 thằng chồng .
      Krad đúng ở chỗ , tiền nó là thứ để thể hiện sự giỏi của đàn ông . Phụ nữ yêu 1 người đàn ông giàu có , trước tiên vì họ yêu tiền , sau đó là họ sẽ yêu người đàn ông giỏi kiếm tiền . Nhưng phụ nữ , cụ thể là người viết bài này mắc cái điểm to tướng . Cô ấy coi sự thể hiện tài năng của đàn ông mặc nhiên nằm ở tiền họ có . Như hồi sơ khai , con cái coi con đực tài giỏi là con đực cơ bắp cuồn cuộn , cao to đen hôi . Nhưng mà cái thời đấy qua lâu rồi .
    • @krad Chung quy đây là 1 vấn đề rất khó giải thích
      Đàn ông giỏi và được chọn vì giỏi , thước đo là số tiền kiếm được .
      Vậy 1 người đàn bà giỏi , thước đo của họ là gì nếu ko phải là tiền kiếm được ? Số đo 3 vòng ? Khả năng mắn đẻ ( hình thức ) ? Khả năng nấu ăn ? ...? chiều dài từ gót đến hông ?

      Thực ra với cả 2 giới , cái đo lường đều là đầu óc cả Nhưng phụ nữ thì lại cứ hay quen cân đo đàn ông bằng tiền .
    • @_shine_ : TIỀN chỉ là 1 trong những thước đo mà thôi. Ko phải là tất cả. Nhưng khi bạn muốn lấy 1 người đàn ông, chắc chắn bạn cũng phải suy xét xem tài sản anh ta có gì, tương lai anh ta sẽ có gì, chứ ko thể cứ thế đâm đầu đi lấy 1 người đàn ông nghèo kiết xác được.
    • @krad Chỉ nói quan điểm trong bài viết thôi ^^
      Có lẽ quan điểm của tớ quá lạ lùng so với các cô gái khác .
    • @_shine_ Tất nhiên là có nhiều gái yêu giai chỉ vì giai có tiền, nhưng mà mình nghĩ với phụ nữ nói chung tiền vẫn là một trong những thứ khiến họ cảm thấy an toàn. Và chính vì cảm giác an toàn ấy mà người phụ nữ mới yêu người đàn ông. (chứ giả dụ thằng ấy có tiền tỉ tiền tấn mà nó tiêu như rác thì xin kiếu )
    • @lam_blue Ừ . Cái chính là người phụ nữ thấy an toàn khi nào ? Có 1 số phụ nữ thấy cần quần áo , mỹ phẩm , giày cao gót , spa ... Thiếu những cái đó họ thấy mình xấu xí mất tự tin . Hoặc có người yêu con cái , luôn muốn con cái họ đầy đủ , cơm ăn áo mặc sữa uống thả phanh , thiếu những cái đó họ bứt rứt . Có người lại thích nhà cao cửa rộng , bố mẹ vợ nở mày nở mặt , không được thế họ xấu hổ . Và họ cảm thấy an toàn bên người chồng đáp ứng được cho họ những điều ấy , không có gì sai cả .
    • @_shine_ hì, trước tiên là cảm giác an toàn chung chung đã. gặp người ko có gì có thể phụ nữ sẽ có suy nghĩ rằng sau này sẽ phải gánh vác nhiều thứ, thế là họ cảm thấy bấp bênh hơn thôi.
      (tất nhiên vẫn có những trường hợp đàn ông ko có gì, ko có khả năng làm ra tiền nhưng cuộc sống vẫn hạnh phúc, vì họ có khả năng 'quản lý' được tổ ấm, và người phụ nữ dù phải làm trụ cột kinh tế, vẫn cảm thấy an toàn vì điều ấy. Chả biết có nhiều ko nhưng ít nhất thì mình quen một gia đình như vậy)
    • @lam_blue : ít lắm. Dù rằng thời đại bình đẳng, nam nữ có thể đổi vị trí cho nhau nhưng gia đình nào mà người vợ kiếm nhiều tiền hơn người chồng, hoặc người chồng đi làm lương quá thấp ko đủ đảm bảo cuộc sống cho vợ con thì rất khó có được hạnh phúc.
    • @krad thế mới phải cho cái trường hợp ấy vào sau "tất nhiên vẫn có" (cái vế "nhưng mà" nó được đảo lên trước rồi )
    • @krad vâng. dù gì thì phụ nữ là phụ nữ mà đàn ông là đàn ông, có bình đẳng đi chăng nữa thì họ vẫn cứ khác nhau cả về tâm lý và sinh lý
      nói chung, không phải người xưa không có lý khi quy định vai trò của người đàn ông và người phụ nữ. Đàn ông bao giờ cũng có sức khỏe hơn -> họ có thể làm việc nhiều hơn; người phụ nữ bao giờ cũng tâm lý và khéo léo hơn -> họ có thể chăm sóc và quản lý gia đình tốt hơn đàn ông.
      Có lẽ không nên nhìn bình đẳng giới theo hướng tuyệt đối hóa (vì không bao giờ đàn ông cho con bú mà ko cần dùng sữa ngoài + bình sữa được ). Vì thế nên phụ nữ hiểu bình đẳng giới là "phụ nữ giờ đã có quyền làm mọi thứ, và họ nên chọn thứ họ muốn làm", chứ không phải "phụ nữ cần phải làm mọi thứ để chứng tỏ mình bình đẳng với đàn ông".

      Thế nên nếu chồng ngỏ ý rằng "anh yêu em lắm, anh muốn làm ra thật nhiều tiền để em ko phải lo nghĩ gì, em đi làm for fun thôi" thì cứ để kệ anh ý, không cần thiết phải gồng mình lên làm việc để chứng tỏ tôi cũng có thể làm ra tiền, không cần anh phải ôm đồm
    • @krad @Lam_blue ... Ý trong bài này không nói về 1 người đàn ông không làm ra tiền để vợ nuôi . Đang nói về 1 người đàn ông làm , làm nữa và nên làm mãi để có tiền cho vợ ( ny ) mình có những cái nàng muốn , vì cái đó sẽ tạo cho nàng cảm giác an toàn , để nàng không đi tìm an toàn nơi khác .
      Hóa ra, vì thế đàn ông cần phải có tiền. Không phải là tiền để bản thân mình sung sướng, người yêu mình sung sướng. Mà tiền là để người yêu mình đừng bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác!  

      Và bài này gieo rắc vào đầu đàn ông ( và cả phụ nữ nữa ) rằng : Đàn ông kiếm nhiều tiền là đàn ông giỏi ! và người phụ nữ yêu người đàn ông giỏi chả có gì sai . Và rằng đàn ông phải cảm thấy đau khổ , mặc cảm khi để vợ ( ny ) mình đói khổ , đi xe đạp , hít bụi khói ...

      Nhưng người viết bài và cả đàn ông chỉ đang nói đến loại phụ nữ bình hoa trong tủ kính , thích những nơi cao sang sạch sẽ nhiều ánh nắng . Những người phụ nữ ấy tìm 1 đàn ông tài giỏi giàu sang , vì đàn ông giàu có tôn giá trị của họ lên hơn bao giờ hết .

      Nhưng thực ra giữa 1 người phụ nữ không quan tâm đến tiền bạc và tự lập , với 1 người phụ nữ có thể đặt 2 người đàn ông ra so sánh rồi chọn lấy người tài giỏi hơn để lấy , chưa biết ai mạnh mẽ hơn ai
    • @_shine_ : mình lại ko thấy vậy.

      Cô gái có quyền yêu cầu 1 chàng trai thỏa mãn mình, và chàng trai cũng có quyền đó. Đó là mối quan hệ bình đẳng. Cô gái khác có thể yêu cầu ít hơn, đó cũng là quyền của cô ta. Và chàng trai nào chấp nhận thỏa mãn yêu cầu của cô ấy sẽ trở thành người cô ấy chọn.

      1 người phụ nữ mạnh mẽ như TH chắc chắn ko cổ súy cho những người đàn bà sống dựa vào chồng đâu.
    • @_shine_ @krad
      Về bản thân, tớ tự tin rằng tớ kiếm đủ tiền cho tớ sống , ở , giúp đỡ bố mẹ và đi du lịch tằng tằng .  
      nói về độ trưởng thành về tuổi tác và thành công trong ít nhất là công việc+tài chính, khi tranh cãi về vấn đề tiền bạc này - mình xin nghiêng theo bạn _shine_
      ủng hộ ý kiến vấn đề tài chính trong gia đình cả vợ và chồng phải có trách nhiệm tương đương !

      còn về Trang Hạ, những bài mẹ này viết (hoặc dịch) thường nhìn nhận vấn đề cực đoan và thực dụng đến mỉa mai, hoặc là mình cũng không rõ cách viết như thế cố tình mỉa mai hay là mẹ ấy nghĩ như thế thật !
    • @krad TH thì là mẫu phụ nữ chắc chắn là tự lập , và có đòi hỏi cao ở đàn ông .
      Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại , nếu TH yêu cầu 1 người chồng xứng đáng với vị thế 1 thằng đàn ông ổn , nghĩa là
      tiền là để người yêu mình đừng bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác!  

      Kiếm được tiền .
      Thì suy lại , 1 thằng đàn ông được cho là giỏi , nó có quyền yêu cầu cho nó 1 người phụ nữ giỏi . Vậy thước đo 1 người phụ nữ giỏi là gì ? Số đo 3 vòng chuẩn , chân dài , nấu ăn ngon , chăm con tốt ...

      Tức là , khi yêu cầu đàn ông xứng đáng làm trụ cột gia đình , lo toan kinh tế , phụ nữ cũng đã tự buộc vào mình cái trách nhiệm 1 người nội trợ , vì gia đình , lo toan gánh vác , xinh đẹp , sạch sẽ , nõn nà . Bởi cái gì được cho đi thì mới có cái nhận lại . Cho đi 1 người đàn ông hoàn hảo , họ sẽ yêu cầu nhận lại 1 phụ nữ hoàn hảo không kém .

      Nên theo tớ , tớ chọn cách là 1 người phụ nữ kém hoàn hảo 1 tý , bớt lo toan việc nhà cửa con cái đi 1 tý , nhường bớt cho chồng tớ, rồi tự mình ra đời mà kiếm tiền , đồng thời bớt đi cái gánh nặng trụ cột kinh tế trên vai chồng tớ đi . Như thế tớ cảm thấy cân bằng hơn .
    • @_shine_ Quan điểm của bạn đúng lắm, hợp với đàn ông con trai bọn tớ lắm. Tiếc là ko có nhiều phụ nữ nghĩ như bạn. Chỉ cho tớ biết phụ nữ có suy nghĩ như bạn thì thường ở đâu??
    • @sneak1 Hiện tại thì mới biết có 1 cô đang ngồi nhá ổi lướt linkhay thôi Bao giờ tìm được người thứ 2 tớ sẽ giới thiệu cho cậu ^^ .
    • @sneak1 Mình ko hiểu tại sao phụ nữ lại có suy nghĩ phải lấy chồng kiếm nhiều tiền hơn họ, mặc dù tiền của họ hay của chồng cũng ko phải là ít, đủ lo cho cuộc sống. Rồi thì cứ lấy khả năng kiếm tiền ra để mà so sánh anh này anh kia. Đàn ông có nhiều thứ đáng để trân trọng ngoài khả năng kiếm tiền chứ!? Rồi thì cái quan niệm lấy chồng cao hơn mình 1 cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?? cao hơn một tí hay bằng ko đc à?? Chả thấy câu chữ nào đếm xỉa đến tìm cảm của anh ta cả. Thế mà suốt ngày đòi lãng mạn này nọ!
    • @sneak1 ^^
    • Thích cách suy nghĩ của bạn Shine này.Mình là nam giới đọc nhiều top kêu gọi bình đẳng giới của chị em thấy chị em rất muốn anh em chia sẻ trong việc nhà,chăm sóc con cái nhưng lại nặng tư tưởng Á Đông khi đòi hỏi đàn ông phải bao bọc tài chính cho mình.Mình thì nghĩ cuộc sống khó nói trước việc tự chủ tài chính cũng là để chị em tự chủ và sẵn sàng có thể độc lập khi hạnh phúc đổ vỡ vì thấy ở WTT nhiều TH phụ nữ níu kéo chỉ vì khả năng tài chính ko độc lập ko đủ sức nuôi con ........Cá nhân tớ thấy bạn gái nào đặt quá nặng hạnh phúc của mình vào túi tiền NY/chồng tương lai là tự hạ thấp vị trí cà quyền lợi của mình trong mối quan hệ.

      Thực sự rất ủng hộ chị em bình đẳng và có suy nghĩ như bạn Shine.

      P/s Tuy nhiên tớ thấy phần lớn thích đàn ông chia sẻ việc nhà như đàn ông Âu Mĩ nhưng kèm theo phải bao bọc giống đàn ông Á Đông Cũng hay nêu quan điểm như bạn Shine nhưng có vẻ đó ko phải gu của phần lớn chị em VN.
  • Các bác nhầm hết ý nghĩa của câu chuyện rồi: đàn ông giàu thì có thể vứt ra 1 tr đô để ngủ với vợ người khác và đàn bà thì không được kêu .
  • Bác giai nào đọc mà cảm thấy bất mãn với câu chuyện này thì chứng tỏ bác đó ko có tiền Đàn ông con trai phải đặt gánh nặng lên vai mình đương nhiên, có gì mà bực bội. Còn về bình đẳng, dù có đòi thì chị em chả thể nào bằng anh em được, vì anh em có phải 1 tháng bị 1 lần đâu, có phải đẻ đâu, đi làm xong có phải về nhà nấu cơm đâu... Chả có ông nào vừa đi làm vừa về nấu cơm hằng ngày cho vợ được cả, 2 bữa 1 tuần là tốt lắm rồi, vì thế nên đừng quá bức xúc khi đọc chuyện này. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà
  • Đang nóng con gấu ở nhà không chịu đi làm đây.
  • Đã là thằng đàn ông thì phải có tiếng nói trong gia đình.Mà để có tiếng nói là phải làm ra tiền .Có tiền mới nuôi được tềnh yêu .Đây là thực tế của cái cuộc sống này
  • Cả đàn ông hay đàn bà đều cần phải có tiền và có khả năng kiếm tiền. Suy nghĩ phân biệt giới thật lạc hậu. Làm con gái mà mơ lấy được chồng giàu thì mới có tiền thì thật loser.

    Rất hay là mình lấy vợ là người thu nhập cũng xấp xỉ mình, chả ai dựa dẫm ai, cả 2 đều có tiếng nói bình đẳng ở gia đình.
  • Hóa ra, vì thế đàn ông cần phải có tiền. Không phải là tiền để bản thân mình sung sướng, người yêu mình sung sướng. Mà tiền là để người yêu mình đừng bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác!  

    Hóa ra có một tỷ thì phải làm thế nào để kiếm được 10 tỷ, trăm tỷ, nghìn ty... để người yêu mình đừng bị cám dỗ bởi 1001 tỷ của thằng khác.
    Đàn ông là một giống loài bi kịch, bi kịch chính từ cái lỗ đen của giống loài kia gây ra
    • Thời buổi bây giờ đàn ông phụ nữ đều cần làm ra tiền hết.
      Đàn ông cần có tiền-đúng được mỗi cái tiêu đề,còn bài viết thì nhảm bỏ mie,chỉ có tiền và tiền.Thằng đàn ông nó kiếm tiền là để lo cho cuộc sống của bản thân,vợ con,gia đình... nó được đầy đủ.Đời sống vật chất và tinh thần nó ảnh hường qua lại lẫn nhau.Theo như lối của bài viết,người đàn ông đó có 1 tỷ,mà có 1 thằng khựa nó bỏ ra 10 tỷ ( và 10 tỷ đó chỉ bằng 1 đêm chơi gái của nó )để ngủ với con này thì con này đồng ý chắc rồi,và thế thì trên đời chỉ có 1 thằng là đích cho mấy ng phụ nữ như vầy chọn mà thôi.
      Những ng phụ nữ có lối suy nghĩ như này thì cũng bỏ đi.
      Cứ tiền nhiều là có đc thì khác j gái gọi.
    • đ** bao giờ luôn. Con người khác có sữa thượng hạng thì con ông cũng có sữa loại phổ thông. Con người học trường cao cấp thì con ông cũng học trường bình thường như bao đứa khác. Thiên hạ có Audi, Camy thì ông cũng có matiz. Thiên hạ có biệt thự thì ông cũng có chung cư... Ông đ** bao giờ cố hết sức chỉ để chạy theo thiên hạ, con vợ mà cằn nhằn so sánh thì biến.
    • @sneak1 chưa lấy vợ mà đã có kiểu gọi "con vợ" xưng "ông", thật khó mà chấp nhận đc. Bạn nghĩ thế nào về loại phụ nữ gọi chồng là "thằng" và xưng là "bà" ? Lần sau lựa lời dễ nghe hơn chút nhé.
    • @homey189 mình nghĩ là cute, là thoái mái. Cái này là tùy thôi, ai chấp nhận đc thì gọi, còn khó tính hơn thì thôi. Tất nhiên cũng lên có giới hạn!
  • Bài viết nhảm bỏ mẹ. Đàn ông cần có tiền ko phải chỉ vì gái. Mà thời này phụ nữ cũng cần phải có tiền!
  • Biết ngay thể nào cũng có những bác suy diễn theo kiểu "á bọn gái này rõ là thực dụng, coi tiền hơn tất thảy" Các bác nên hiểu "tiền" ko chỉ là vật chất, mà còn là cách chứng tỏ khả năng của các bác. Trong 1 bài viết khác của Trang Hạ:

    Và đến lúc đã chững chạc, phụ nữ sẽ tự bị chinh phục bởi người đàn ông như bạn. Bởi phụ nữ thích cảm giác an toàn. Họ yêu người đàn ông làm họ cảm thấy an toàn. Và cảm giác đó là bởi bạn có thể mang tới cho họ một tương lai chắc chắn, chứ không phải vì bắp tay bạn cường tráng đánh bại mọi kẻ khác.  


    Điều đó nghĩa là tiền - cũng chỉ là 1 thứ công cụ - như thời nguyên thủy chưa có tiền thì anh đàn ông nào cơ bắp, giỏi giang, săn được nhiều thú nhất sẽ là người thu hút phụ nữ nhất. Nó chẳng qua chỉ là một công cụ để con đực - nam giới chứng tỏ khả năng của mình. Con cái - đàn bà có xu hướng tìm kiếm con đực có khả năng bảo vệ, chăm sóc nó và đàn con sau này. Đó là di tích còn lại của sự phân công lao động trong tự nhiên. Có gì sai? Một người đàn ông lấy vợ cần người vợ biết đẻ cũng như người đàn bà lấy chồng muốn một người chồng giỏi giang, biết kiếm tiền. Người đàn ông có thể lấy vợ mà ko cần con, cũng như đàn bà có thể lấy chồng nghèo, nhưng đó sẽ là cuộc sống ít nhiều ko trọn vẹn.

    Người phụ nữ thông minh và may mắn ko chọn người đàn ông có 1 tỷ trong túi, mà là người đàn ông có khả năng kiếm được 1 tỷ sau này. Chả có gì bắt buộc 1 người phụ nữ phải lấy một ông chồng khố rách áo ôm chỉ để chứng tỏ rằng cô ta ko thực dụng cả.
    • Cá nhân a thì thấy rằng , làm thằng đàn ông thì phải là chỗ dựa cho vợ , phải kiếm ra tiền lo cho cả gia đình , sự trợ giúp của vợ có chăng chỉ là sự chia sẻ , gánh vác chung trong quá trình chờ đợi sự thành công của người đàn ông trong chưa đến mà thôi . Thượng đế tạo ra con trai và con gái thì mỗi người đều có trách nhiệm riêng cả rồi . Đàn ông lo kiếm tiềm , đàn bà xây tổ ấm . Hết .
    • chả biết TH là ai, như thế nào, nhưng mà đọc cái bài này thấy vớ vẩn vô cùng. Thua xa những nữ văn sỹ khác như Xuân Quỳnh hay Y Ban. Từ một cái câu chuyện bi đát hy hữu rồi dẫn đến cái kết luận vớ vẩn, cổ súy lệch lạc cho cả đàn ông lẫn phụ nữ.
    • Ko có bác nào suy diễn như bạn nói đâu. Bài viết trên của bà TH chỉ làm cho nam nữ chúng ta thêm xa nhau thôi.
  • Đàn bà mà chỉ biết ở nhà "xây tổ ấm", cơm nước lau dọn nhà cửa rồi đợi chồng mang tiền về thì thôi lấy vợ làm gì, thuê con osin về nó cũng làm được tương tự mà giá rẻ hơn nhiều. Lúc nào cũng ý nghĩ sống dựa vào tiền người khác, tự biến mình thành 1 món hàng mà cứ đòi người khác phải tôn trọng.
    • Cái gì cũng có giới hạn của nó.

      Vậy 1 thằng đàn ông ko kiếm đủ tiền nuôi vợ con, để vợ phải đầu tắt mặt tối đi làm tăng ca, con thiếu ăn thiếu mặc thì được?

      Người phụ nữ như Trang Hạ chắc chắn ko phải người có lối sống đấy. Nhưng 1 anh đàn ông nên nghĩ trước khi tiêu tiền của vợ thì phải kiếm ra tiền cho vợ tiêu đi đã.
  • Không đả kích đánh giá đàn bà coi trọng tiền .
    Trân trọng người đàn bà sống cùng đàn ông , cả khi anh ta hết tiền

    Đàn ông có tiền như là có võ công trong các tiểu thuyết kiếm hiệp
  • Quan điểm của mình rất đơn giản : Hãy yêu thương và chăm sóc gia đình như một bản năng. Vấn đề này không của riêng ai, không chỉ của riêng đàn ông hay phụ nữ.

    Mình có xem qua vài tranh luận, ai cũng có lý do riêng của mình, ai cũng có quan điểm riêng nhìn từ góc độ cuộc sống của mình. Mình tôn trọng điều đó. Nhưng mình cảm thấy rằng hình như có chút hiểu nhầm giữa bình đẳng giới - khẳng định quyền phụ nữ - trút bỏ "bản năng" vốn có trong mỗi người phụ nữ chăng ?

    Đồng ý là cuộc sống ngày nay dư dả, đi làm kiếm tiền ai cũng như ai. Thế nhưng không phải có nghĩa là, đẻ con ra xong cho giữ trẻ nuôi, cơm thì ra ngoài tiệm ăn, còn quần áo chăn màn cứ mang ra tiệm giặt ủi. Đôi khi những suy nghĩ như vậy cũng tân tiến, người chồng cũng sẽ thấu hiểu và thỏa hiệp với người phụ nữ của mình trong một chừng mực nào đó - nếu họ còn yêu thương.

    Nhưng đàn ông là một giống loài bi kịch với lòng tham vô đáy. Đôi khi cũng chăm chỉ đi làm, cũng lủi thủi chăm sóc chồng con, lo lắng việc nhà, nhưng có những việc không thể nào nói trước được. Mình nghĩ rằng thay vì cứ tính toán, công anh là gì, việc em là chi, hãy cứ sống - yêu thương và quan tâm gia đình của mình như một bản năng, xuất phát từ bản thân của mình.

    So đo làm gì chuyện đàn ông, kêu gào bình đẳng làm gì hay cứ thể hiện ra mình là một người phụ nữ uy quyền và quyền lực. Bởi vì đến một lúc nào đó có chồng, có con rồi, chính những câu nói trên này đôi khi sẽ được chỉnh sửa lại, vì thực tế khác nhau hoàn toàn.

    Còn về bài viết này, mình nhìn theo quan điểm tích cực, cũng phản ánh đúng phần nào. Nó không phải kêu gọi đàn ông phải kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ là đang khích tướng đàn ông hãy yêu thương & quan tâm chăm sóc đến người phụ nữ bên đời của mình nhiều hơn !
  • Hãy nghĩ trong đầu "mọi thứ trên đời này để chỉ để phục vụ dục vọng của đàn ông"
    Lúc đó bạn sẽ thôi đặt những câu hỏi và lý luận kiểu này nữa
  • Lâu lâu , các chị các em , như Trang Hạ, như Gào , cứ Gào gào lên ,kêu gọi các ông hãy là đàn ông, chưa sắp thì làm đàn ông đi.. để các chị là đàn bà. Mất cân bằng lắm rồi, 2015 đàn ông mang hạnh phúc cho nhau cho bớt khổ, không tối ngày bị gào ! haha
  • Thấy cái link thì mình thắc mắc sao nó lại lên hot?
    Chưa vào đọc
  • Mình kể các bạn 1 câu chuyện nhé !

    Mình chở nhỏ đi chơi... trong túi hết tiền... chỉ còn 10k để đổ xăng ! Đang chạy thì nàng bỗng nói :

    - Anh ơi ! khi nào a có tiền ấy , anh mua cho em 1 hộp kem nhé , chỉ có 7 ngàn thôi .

    --------------
    Mình ko biết các bạn ntn chứ lúc ấy mình xấu hổ lắm , và 1 cảm giác bất lực....

Tin cùng kênh Tình yêu & Giới tính

Bạn bè giới thiệu kênh
arrow
Tin tức về chuyện tình yêu, giới tính
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác