Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
31 bình luận
Pete Sampras vẫn là tay vợt mình yêu thích nhất, mặc dù vậy vẫn thấy tiếc cho Roger
http://bit.ly/sFXEz
Có lúc mình từng không thích Fed lắm vì anh thống trị quá, xem tennis thấy nhàm, nhưng từ khi thấy ku Nadal chơi banh nỉ, mình lại thấy mến Fed. Đơn giản vì so với lối đánh hùng hục, trâu bò của Nadal thì lối đánh hào hoa và phong thái đĩnh đạc của Tàu tốc hành là vượt trội. Công nhận những quả trái 1 tay dọc dây của Fed đẹp mê ly!
Mình thấy lối đánh của Nadal rất toàn diện(giao bóng chưa đỉnh lắm thôi),đặc biệt là khả năng phòng thủ và sự quyết đoán trong những pha bóng,những cú passing sở trường....chỉ là lối đánh của anh thiên về thể lực hơn chứ không hào hoa như Fed thôi,không thể gọi là hùng hục trâu bò được!
Tennis, với nội dung đánh đơn, là môn thể thao mang tính cá nhân tuyệt đối. Đánh giá về một tay vợt không chỉ về cách đánh, về chuyên môn mà cả về phong cách thi đấu nữa. Về điểm này thì chắc chắn Nadal thua xa Fedex. Cái kiểu đưa tay móc đ** rồi đưa lên mũi ngửi ngửi liên tục trong trận đấu thật sự không mê nổi
Về Fed, mình chưa thể (mà cũng chưa muốn dùng từ "hết thời" với anh), nhưng mình thấy khá lo lắng cho anh. Năm 2009, năm mà Fed vẫn trở lại ấn tượng sau năm 2008 không thành công, chỉ có mỗi Nadal là đáng sợ với Fed. Còn năm nay, ngoài đối thủ truyền kiếp Nadal vẫn còn có Murray và đặc biệt là Djokovic nữa. Đường về như năm 2009 của Fed khó khăn hơn nhiều!
Ngay ở định cao, Móm (Fed.) cũng đã nhiều lần khóc hận (nghĩa đen) với thằng Mông (Nadal) rồi.
Giờ thằng Mông nó cũng đã có 10 cái, lụm cái Wim. này thì lên 11, lúc đấy Móm cũng run phết.
Đúng ra Móm vẫn còn cơ hội, nếu tennis đỉnh cao nhất chỉ có Móm và Mông, nhưng thế quái nào lại mọc ra ông Hề (Joker)
Lót gạch hóng