Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
133 bình luận
Ước gì chúng nó còn biết một chút xấu hổ
P/S :Mình không gét gì HTL, chỉ bực mình vì HTL từng là một người của công chúng, nhưng sau khi lộ hàng như vậy còn vác mặt vênh vang chẳng khác nào vênh vang cổ súy cho một lối sống trác táng (xxx giữa chợ)
Hình ảnh đổ nát này có 1 phần công không nhỏ của các ".... chí "
Mà nói đâu xa, Linkhay cũng đầy nghệ sĩ ko biết nhục, hịhị
Thân!
Bác đánh giá tính can đảm của tác giả bài báo dựa vào cảm tính rồi
ai vậy ta
P/s bạn đưng nói bóng nói gió như thế nhiều người .......
@Postman
Bạn bảo đây là chửi mấy người
Nhớ chuyện cô Linsay Lohan bên xứ Tây , uh thì vấp ngã đấy, xa đoạ đáy , ấy thế mà chụp ảnh trông béo tốt lên một tí thì người người phấn khởi , hy vọng cô ấy sẽ sống tốt hơn.
Kìa , kêu gọi mọi người kìa
Anyway, mềnh cũng sắp lấy vợ, không cho bom mìn súng ống thì cũng đành chịu thôi ^^
cụ Gorbachov tội to bằng giời mà vẫn sống dc bằng nghề buôn nước bọt.
Có mỗi em gái thôi mà, có gì mà phải cay đến thế ?
em ấy hình như chẳng trêu tức ai, có chăng thì là phát biểu không suy nghĩ, kiểu flying without a publicist. em ấy có trêu tức dư luận thì cũng chẳng đả kích đến cá nhân người nào hay là tổn hại lợi ích của gia đình nào. tóm lại là, nếu nói người ta thiếu liêm xỉ, chi bằng nên bản thân mình nên nhân ái hơn em ạ
Quyến thì ít nhất cũng xin lỗi + hối hận + ngồi tù = trả 1 cái giá ko nhỏ. Lên báo anh cũng chẳng phát biểu "tôi chủ động, tôi tự tin", không chụp ảnh cười nhăn nhở với 1 em nào đó, không phơi mặt shopping, lê la tá lả tại các chốn ăn chơi...
Còn em Hờ tờ lờ thì sao?
@TanNg: Bác đừng suy bụng ta ra bụng người coi thường người khác, con người khác con vật ở chỗ nó có lý trí, không phải cứ thấy cái lỗ đẹp là lao cả vào
mềnh mượn tạm CM trong bài đó :
HTL thể hiện thái độ của giới trẻ đối với Sex , vừa thích thú vừa xấu hổ, mê muội mà tỏ ra lý trí.
Nếu các bạn trẻ ko quan tâm nữa thì PR cũng chẳng ích gì. Và tin này không thể nào Hot thế.
bây giờ có quá nhiều đứa ko éo có tài cán gì cũng khoác lên mình cái danh ấy , rồi dựa vào cái danh ấy để làm lợi cho bản thân , thật éo biết nhục , buồn cho cái danh" nghệ sĩ "
Thời này nhiều sao " bỗng dưng vụt sáng" - le lói - rồi biến mất lúc nào ko biết, giờ các e teen thích đc trở thành hot girl, hot boy cũng vì những cái tâng bốc thái quá của a Chí
cá nhân tớ thì ko wan tâm
Không bệnh hoạn sao được khi con, em chúng ta cứ lấy những tấm gương như nhân vật trên làm gương. Không làm gương sao được khi một hình ảnh bị bôi xấu đến tột cùng như vậy vẫn được báo chí tung hô, vẫn được là sao này sao nọ. Mình nghĩ lại sao con đường danh vọng ở VN dễ đi quá.
Mấy bác làm tuyền thông toàn ngủ với Con Linh hay sao mà đăng bài nhiều thế nhỉ?
điêu ngoa, trơ trẽn . . . . mà còn cứ phơi ra.
Nói chung là có lí do cả
cái bài viết chắc bức xúc quá nên lỗi chính tả
- Trâng tráo, tận dụng cơ hội lao vào giới giải trí, kiếm được nhiều tiền, có người yêu là đại gia; hoặc
- Xấu hổ, tủi nhục, rút về sống lặng lẽ, kiếm được ít tiền (cá là HTL sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu muốn làm công việc không thuộc ngành giải trí ở VN), may mắn lắm thì lấy được ông chồng tử tế, hoặc lấy chồng mà cũng bị chồng khinh.
Nếu bạn là HTL, bạn sẽ chọn phương án nào? Đoán xem có bao nhiêu người có câu trả lời giống bạn
HTL có làm j sai luật pháp đâu
Không biết vô tình hay cố ý cái băng sex của em bị lộ, em ấy nên chịu trách nhiệm vì đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phổ cập phim sex cho học sinh tiểu học và cấp 2 ở VN.
Mấy hôm xảy ra sự việc của em ấy, không ít nhiều đứa nhóc nhóc ra quán internet thấy mình đang ngồi máy hỏi có biết không mở cho nó xem! Chổ khác thì đang tụm 3 tụm 7 xem.
Dù không quan tâm, nhưng giờ đây thấy chổ nào có em ấy là hot cũng thấy bực mình.
Tin đã khóa không thể bình luận.