Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
69 bình luận
của bác @zonzon1202 là qua thẩm mỹ
@huongnht là mãn teen rồi
Của em là teen - cau
vao vu hoac vao rim
mặc dù link hay thật nhưng để thế héo thích tí nào !!! quan điểm héo vote !
mà thằng kia, sao lại cười...
Đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói thêm
(sorry moi cai lai may, chua co Tieng Viet)
Mình từng là học sinh của trường cũng lâu rồi cách 8 năm, đã từng học môn thể dục do cô Mai dạy. Mình thấy cô Mai là giáo viên tận tụy lại hay đùa, cũng từng bị phạt như vậy. Nhưng mình thấy không quá nghiêm trọng như bài báo viết, thật ra cô chỉ nhéo vào bắp đùi mà thôi. Cô chỉ nghĩ những học trò cũng như những đứa con ở nhà cô mà thôi. Để đánh giá một con người không nên có cái nhìn thiếu khách quan như vậy. Nếu như cô Mai là một giáo viên như bài báo thổi phồng lên thì mình nghĩ cô đã không dạy ở trường lâu như vậy. Mong mọi người đừng vì một hành động gây hiểu nhầm mà đánh giá cô thiếu khách quan vì như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự, công việc và gia đình của cô.
- Tấm ảnh nhìn bạn nam còn cười nữa kìa. Thử tưởng tượng nếu bị nhéo chỗ kín mà bạn ấy hok có thái độ phản đối, giận dữ àh hay bất cứ một phản ứng nào khác.
- Cá nhân mình cũng hok tin ngôi trường khá nổi tiếng này lại có những GV như vậy đâu.
Báo chí cứ thích thổi phồng mọi chuyện kéo đọc giả thôi
điên thật rồi
bệnh hoạn
TRÒ: Dạ em biết lỗi. Cô tha cho em?
CÔ: Em biết lỗi. Nhưng mà lỗi gì?
TRÒ: Dạ. Lỗi nghịch trong giờ học.
CÔ: Thế em tự thấy em đáng bị phạt như thế nào.
TRÒ: Dạ. Em không biết.
CÔ: Em nghịch thì cô cũng nghịch em nhá. Nghịch này... Nghịch này....
Cô ơi Cô cho em hỏi?
Có phải lâu rồi Cô không được cầm nên Cô nhớ ạ?
Cô giáo.
không, Thì xem của cậu khác Chú nhà Cô gì không ấy mà!
Đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói thêm
Mình tên Thảo là học sinh của của trường Marie Curie niên khóa 2007... Hồi trước mình học 12a14 cũng từng học cô Mai... Cô dữ thì dữ nhưng theo những gì mình trải qua khi học cô thì mọi chuyện ko phải là vậy... Trong giờ học tuy cô khó khăn thiệt nhưng dù sao cũng là do tụi mình quậy... còn mỗi lần phạt là điều có lí do... nhưng hình phạt trong hình ko phải như mọi người nghĩ là cô có hình vi ngắt chỗ kín mà đơn thuần là cô ngắt bắp đùi mấy bạn đó thôi... Chỉ vì chỗ đó ngắt rất đau và sẻ nhớ đời ko tái phạm nữa... chỉ đơn thuần vậy thôi. Hãy tin những gì mình thấy chứ đừng tin những gì mình nghe....
đảm bảo cô nhận hàng xong. hành vi trên ko còn tồn tại
Người ngoài thì cứ xem cái ảnh, với phóng viên "chém" thì nhảy vào chém thêm. Trong khi comment của học sinh trong đó thì lại bỏ qua.