Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 5 Bình luận hay
    Sang ngày thứ 5 lênh đênh trên biển (30/12), từ xa tít, tôi thấy một chấm đen xuất hiện. Con tàu … Tôi vụt reo lên. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, Kêu cứu là vô ích mà mất sức. Tôi cố giữ cho ...  
      Chi tiết

12 bình luận

  • Sang ngày thứ 5 lênh đênh trên biển (30/12), từ xa tít, tôi thấy một chấm đen xuất hiện. Con tàu … Tôi vụt reo lên. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, Kêu cứu là vô ích mà mất sức. Tôi cố giữ cho xuồng hướng về phía con tàu rồi lấy hết sức bình sinh đập tay chân xuống biển để nước bắn tung lên. Tàu London Courage của Anh đã đến cứu và đưa lên tàu chăm lo rất chú đáo...".  
  • Trong lúc tuyệt vọng nhất sẽ xuất hiện những hình ảnh làm bạn cảm thấy mình vẫn còn hy vọng và phải tiếp tục sống
  • số anh này cũng vừa rủi vừa may nhỉ, rủi nên lần đầu đi biển đã dính tai nạn, may vì lênh đênh cuối cùng lại gặp ánh sáng cuối đường hầm.
  • Cứ phái sống tiếp thối chứ làm thế nào được
  • anh Hùng phải yêu cầu chia nhuận bút mới được, công của anh lênh đênh 5 ngày trên biển chứ ít gì hihi
  • "Tốt nghiệp bằng ưu, anh về lại quê hương, trở thành thuyền trưởng của những con tàu lớn nhất cảng Lạch Quèn. Năm 2007, họ kết hôn sau 11 năm khắc khoải đợi chờ. Chưa bằng lòng với số phận, anh chia tay người vợ đang bụng mang dạ chửa ra Hải Phòng thi đậu vào học trường sỹ quan Hàng Hải.
    Tốt nghiệp bằng khá, anh nạp đơn thi tuyển vào Công ty vận tải biển Vinalines Shipping thuộc tổng công ty hàng hải Việt Nam. Bằng nỗ lực bản thân, anh được nhận là thủy thủ chính thức của tàu Vinalines Queen và lần xuất cảnh đầu tiên thì anh và đồng đội gặp nạn".
    "Anh Nguyễn Quang Tuấn xóm 8 hồ hởi nói các anh cùng lứa nên biết anh Hùng giỏi bơi nhất làng ngay từ khi còn nhỏ. Trước đây anh đã 2 lần rơi xuống biển nhưng do giỏi bơi nên thoát chết. Cụ Trần Thanh Nam vừa nâng ly trà nóng vừa góp chuyện: “Hùng là người sống có tình. Ai khó khăn gì sẵn sàng lao vào giúp bất kể thân sơ. Suốt đời nó chưa gây gổ với ai. Có lẽ vì vậy mà ông trời phù hộ độ trì”.
  • VN mình làm phim về anh này cũng được đấy, có cơ hội tranh giải ở nc ngoài
  • đc báo chí quan tâm là bắt đầu chém rồi
  • Tôi thì tôi chả thấy có gì đáng quan tâm trong việc người sống sót trở về này cả, cái gì thì cũng chỉ là báo chí hết chuyện viết ầm ầm lên.
    Thứ 1: Việc sống sót chỉ 1 người trên 1 chiếc thuyền cứu hộ không cứu thêm được ai không làm được thêm cái gì ngoài việc lênh đênh trên biển đề tự sống là việc gì đối với VinaQueen, đối với đồng đội ?
    Thứ 2: Việc gọi là ANH HÙNG này chẳng qua chỉ là do anh ấy tên HÙNG chứ chả có gì là ANH HÙNG cả.
    Thứ 3: Theo anh ấy kể, khi tàu chuẩn bị chìm toàn bộ thủy thủ đoàn đã mặc áo phao, đang thực hiện việc hạ bè cứu hộ, vậy sao chỉ có mình anh ấy sống.
    Thứ 4: Cái việc sống chẳng qua cũng chỉ là bản năng con ngươi thôi thúc sống. Có ai tự nín thở mà chết được đâu.

    Theo tôi, tôi chả quan tâm gì tới việc anh ấy sống sót ra sao mà quan tâm tới việc đồng đội của anh ấy chết thế nào thôi
    • Trong mắt mình chuyện PR cho anh này đang bị làm wá và có mùi vị lố bịch ở đây.
      cả 2mấy mạng người, sao gia đình người bị nạn khác không được nhắc đến dày đặc như anh này?
      Chưa kể, tòan bộ đồng đội mất tích hết, chỉ mỗi mình sống là vinh dự đến mức 'anh hùng' sao?

      just sayin. chỉ thấy trong vụ này nhiều chi tiết đáng thương và đáng quan tâm hơn. ước gì dc vote +2 cho bác
    • Thứ 2: Việc gọi là ANH HÙNG này chẳng qua chỉ là do anh ấy tên HÙNG chứ chả có gì là ANH HÙNG cả.  

      Có thấy chỗ nào nói anh Hùng là anh hùng đâu?

Tin cùng kênh Thời sự

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Thời sự (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Tin tức thời sự trong ngày về kinh tế, chính trị, xã hội...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác