Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
111 bình luận
WC năm nay thật là có nhiều điều đáng nhớ...Tạm biệt Nam Phi và chúc mừng TBN...Tiếc nuối cho người Đức, ngừoi Bra và người Arg...
TBN - Brazil mới xứng là trận chung kết của thế giới!
@xtasty: Hình như bạn chả đá bóng bao giờ
Đánh giá đội bóng là đánh giá cả 1 giải đấu chứ chẳng ai nhìn vào 1 trận đấu như bạn cả
Bạn xem bóng đá nhiều nhưng nên xem lại cách xem của mình, là đàn ông con trai không nên câu nệ tiểu tiết bạn ạ. Sau này thế giới nhìn lại TBN ở WC 2010 là đội vô địch có lối chơi đẹp mắt với những cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện chứ chả ai nói đến những điều như bạn cả.
Giờ xem lại WC70, Brasil cũng kịch sĩ, cũng phạm lỗi đầy ra đấy thôi
Xét cho cùng , ngoài tội đồ Robben chân gỗ ra còn phải hỏi thăm đến ông trọng tài Webb 1 chút, Ngay trước khi Iker phát bóng lên và Tây Ban Nha có bàn thắng thì Hà Lan nhẽ ra được hưởng 1 quả phạt góc từ pha đá phạt chạm người Fabegas
Hi vọng lão Webb dưới sức ép của dư luận bị treo còi
Đứng trước ngưỡng cửa thiên đường thằng nào chả có tí chút tiểu sảo chứ, tất cả đều đi đến mục đích cuối cùng là cái Cup thôi.ai bảo là TBN hôm qua ko tiểu sảo nhiều nào.Xavi, Busquets ngã ko kém j Robben
thắng rồi thì nói sao chả được,đó là quy luật của bóng đá mà.Trận đêm qua mình ko cổ vũ cho đội nào hết chỉ mong chờ xem penalty thôi, suýt đc xem
Tiếc cho Hà Lan, tiếc cho 3 lần vào đến chung kết của họ, hết những thế hệ của Johan Cruyff rồi tới Ruud Gulit, Van Basten, rồi Dennis Bergkamp, Kluivert..., rồi tới Robben, Snejder, vinh quang vẫn cứ như đang chạy trốn họ, có lúc tưởng như rất gần mà lại quá xa vời. Có cái gì đó thật bất công ở đây, đáng tiếc, đáng tiếc!
Mấy thứ vẹt, tinh tinh... ăn theo vớ vẩn chỉ đáng lên đĩa
Dành cho những người luôn miệng nói Paul thích màu vàng, đỏ hoặc lúc nào cũng chọn hộp bên phải
Thêm nữa, thứ tự đội trước hay sau là do cách sắp xếp kết quả từ các bảng mà ra, không phải ai muốn đặt bên phải là đặt: http://bit.ly/9n0u51
Xong rồi nhìn mặt Iker trong rất ư là đăm chiêu nhớ.
http://on.fb.me/dwxyUk
cuối hiệp phụ thứ 2, lúc mà Torres bị căng cơ phải nằm trên sân chả có đồng đội nào chạy đến hỏi han hay dìu dậy gì hết, để mặc anh í ôm đau nằm thế
nếu các b. cho đó là tình cờ thì thực sự là không phải chút nào .... Đó là con vật thông minh... Nếu chỉ là tình cờ thì 10 trận Paul chỉ có thể đoán trúng 5,6 trận là cùng... Không có 1 sự tình cờ nào mà có thể đoán trúng hết tất cả các trận đấu ^^
Nhận xét này hơi ngây thơ này
Đảm bảo 31 ngày ông đoán trúng cả 31
Nếu mà trọng tài Colina bắt...chắc số thẻ không ít vậy
Chiến thắng là cực kì xứng đáng.
Đầu giải mình ủng hộ Đức, nhưng khi xem trận bán kết thì mình đã thay đổi.
Một TBN thần thánh, đá quá hay, quá tuyệt vời.
Tây Ban Nha đúng là Tây Ban Nha. ........