Viết bình luận
giờ giống kiểu vay trả hơn, kiểu anh mồng tuổi con tôi 500k thì tôi bằng cách nào đó phải trả lại 500k
, mà nếu đằng nào cũng là vay trả thế sao ko dùng con số nhỏ hơn; mà giờ các bậc phụ huynh cũng toàn đo tình cảm bằng tiền, kiểu như đứa nào biếu nhiều hơn là tình cảm hơn
, chuyện bánh trưng vào dĩ vãng rồi.

, hi vọng lúc về già vẫn còn khôn thế 




con bé kia nó ý là thà năm nào cũng nhận 2 đô còn hơn là phải nói chuyện với ông ý để cuối năm được hơn
nó gõ sai chắc ý định gõ là than chứ ko phải then.

Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Đến khi chết xuống chẳng mang được gì
Em đây chẳng ai lì xì
Đến khi củ tỏi khác gì con Vua?