Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
74 bình luận
@Wjndjolie ha!
Mình xin nói thêm cho bạn biết rằng tiền thân của cái mà họ gọi là quê hương VNCH là quốc gia VN do những người Pháp và quốc trưởng Bảo Đại lập ra 1949 - 1954, trong trận chiến tại Điên Biên Phủ có nguyên 1 tiểu đoàn người Việt theo Pháp ( lính của Quốc gia VN đa số là tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt lập vào 1952 dưới sự chỉ huy của tướng trung tá Pháp Pierre Langlais) lên cứ điểm ĐBP để đánh với chính dân tộc họ dưới sự chỉ huy của Võ Nguyên Giáp ( cứ tìm hiểu đi nếu không biết là mình nói đúng hay sai).
Xin hỏi bạn VNCH ko phải là những người đã bám đuôi Pháp, Pháp thua bỏ chạy, giờ quay sang bám lấy Mỹ _ Diệm núp dưới bóng lá cờ tự do dân chủ là gì?? tóm lại VNCH ko đến tính lợi ích của quần chúng và giờ được xem là phản động là hoàn toàn xác đáng. Và mình cũng đề nghị bạn nếu biết về bản chất lịch sử thì thưa thớt chứ đừng có nói kiểu "bà mẹ của binh lính VNCH" chỉ lừa được người chẳng hiểu gì về lịch sử thôi nhé.
Còn những cái luận điệu abcxyz của bạn thì tôi không bàn, những cái này nói ở 30 năm trước thì còn được, giờ nghe nhàm lắm.
Cứ thích dính chính trị vào làm gì
... Chiến tranh đã qua... thì cứ để nó qua... nhưng nếu gợi nó lại để phỉ bám cuộc chiến tranh hào hùng của Dân Tộc thì đương nhiên tôi sẽ gọi bạn là "Phản động". Đơn giản vì tôi đã nghe những câu chuyện của những người sinh ra Bố mẹ tôi nói khiến tôi phải đau lòng và cảm ơn vì cách mạng đã chiến tháng những kẻ xâm lăng trắng trợn!.. với gia đình 9 người con... thì 6 anh chị của bà ngoại tôi anh trai bán đi làm nô lệ, chị gái thì bị nhốt dưới hầm đến giờ họ mang cơm cho ăn... Bà tôi bảo hồi đó còn quá bé nên chỉ thâý vậy... giờ cũng ko biết họ bắt chị đi làm gì...! Giờ bà tôi đã 80 tuổi và thông tin về 6 anh chị vẫn ko biết! bà đi thanh niên xung phong rồi hòa bình và lấy ông ngoại tôi...! Ông ngoại tôi là một con chiên ngoan đạo... vì được nhà thờ nuôi lớn khi cha mẹ bị pháp giết chết.! sau này lớn.. ông đi ở cho địa chủ và đến tuổi thanh niên ông theo cách mạng. hiện hơn 50 năm tuổi Đảng. và năm ngoái gia đình tôi đã về đất Đạo quê ông ngoại tôi xứ Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam thì thực sự bất ngờ... vì người dân ở đây họ còn rất ngèo và thực sự quý cách mạng thế nào. Họ toàn là dân Đạo Công Giáo nhưng đến giờ trong nhà vẫn treo cờ Tổ Quốc, Ảnh Bác Hồ và trước cổng là dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" trong nhà thì "Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại"... (bạn ko tin có thể tìm về đây kiểm chứng)
Lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại khóc là năm lớp 5... tôi được ông bà đưa đi ra HN viếng lăng Bác. ông Đã Khóc và được các anh gác lăng dìu đi. Ông đã cảm ơn Bác mang lại cuộc sống cho ông.
...
Vì những điều trên nên với tôi... ai nói xấu chế độ VN, xuyên tạc lịch sử... đề cao Ngụy quyền bán Nước thì đó là "Phản động"
xuyên tạc lịch sử: hờ, cái này thì còn phải kiểm chứng dài dài à.
đề cao " Ngụy quyền bán Nước" : đồng ý là không đề cao nhưng cũng không nên vùi dập kẻ bại trận coi họ như súc vật. Hãy thử đặt mình vào vị trí những người con có cha, ông từng là lính VNCH mà suy xét nhé.
nhưng không biết anh Bằng Kiều sang đấy bỏ được thuốc lào chưa ? nếu chưa chắc phải gửi 1 KG Kỳ Đồng cho anh ý hút dần
bài này buồn thê thảm nhưng mà mình vẫn thích nghe
Dù không có chị nhưng mà mỗi lần nghe đều xúc động, và đều ước gì mình có một người chị
Tin đã khóa không thể bình luận.