Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
57 bình luận
Link topic: http://bit.ly/h9lHWO
cả 3 cái topic đấy em đều từng đọc, cười lăn cả lộn
Nhất là quả xe lead vàng
chuyện phồng tôm là tn
http://bit.ly/hoRiOd
ZỒI ÔI CÁI SIGNATURE very kool
btw, đọc cái này mềnh cười sặc sụa trong giờ học
chỉ có Bắc Kỳ và Nam kỳ chia nhau ở vĩ tuyến 17 thôi
bạn đần thối ko hiểu cái nguồn gốc của những cái tên gọi đấy ah
thực dân pháp khi đô hộ nước ta chia nước ta thành 3 xứ bắc trung và nam kỳ
mỗi xứ đặt 1 chế độ riêng để dễ bề cai trị
lúc đó khi ng bắc kỳ muốn vào trung kỳ thì thủ tục như đi sang nước ngoài vậy
mục đích của chúng là không cho dân ta đoàn kết lại với nhau
chính sự ko đoàn kết làm dân tộc ta yếu đi
giờ này mà vẫn còn những con lợn phân biệt nam và bắc
http://bit.ly/jMbncN
Truyện tranh kia vẽ theo những topic nổi tiếng ở diễn đàn VOZ, những ai từng tham gia và đọc qua mới hiểu và biết dc vì sao nó hay, còn ko hiểu thì cứ im mồm mà đi ra, có ai nói các bạn câm đâu?
Tìm hiểu sơ qua thì mới biết, một diễn đàn công nghệ lớn, cuối cùng lại nổi bật nhất ở màn mấy ông nhảy vào buôn truyyện với nhau
Có gì đáng tự hào ở khoản này đâu nhỉ ?
những thứ này chỉ có mem voz, đặc biệt là dân f17 mới thấy nó hay ^^!
Đừng đánh giá một tảng băng chỉ bởi cái phần nổi lên của nó :>
---------
Edit : Hồi trước mềnh cũng nghĩ " F17 là cái mợ j vợi". Sau một tuần lội topic, lội trang bên đó, lượn wiki của bên đó. thì...
Cuộc sống cũng vậy thôi, cái gì ko biết thì tự nên tìm hiểu, tự nên vào mà xem, chứ cứ ở ngoài này thì cả đời đéo bao giờ biết nó hay ở chỗ nào, mà cũng đéo ai có thời gian mà chỉ cho xem hay ở đâu.
Thế cho nên mới có câu: KHÔNG BIẾT THÌ IM
Vozer các bạn mún hỉu hay ở đâu thì nên vào mà xem xét....
giờ đúng như bác nào từng nói: 1 ngày k vào f17 ăn ko ngon ngủ ko yên
Ai ko thấy hay thì có thể ko bình luận, nói thêm một câu thì cũng chẳng được thêm đồng nào.
Còn mấy người biết thì nói cho người chưa biết! Có vậy cũng chửi...
Đôi khi cái gì mình lôi ra để dạy người khác, chính mình cũng phải học lại cái đó đấy.