Viết bình luận
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
http://bit.ly/xUWnFS
Ủng hộ lời Thầy nói, nhưng cuộc sống mà, nó vốn dĩ tồn tại từ khi con người biết phân chia giai cấp, biết tư tưởng sở hữu của cải thì "tham, sân, si' đã hình thành rồi. Không loài nào nguy hiểm như loài người và không loài nào tàn phá môi trường sống của mình bằng loài người! Cũng như vậy không loài nào tàn ác với chính đồng loại của mình như loài người. Hôm qua đi bộ, thấy người ta đi xe đạp thì thèm xe đạp. Hôm nay mua được xe đạp thì thèm xe máy, mua được xe máy thì thèm ôtô, mua được ôtô thì thèm máy bay, du thuyền .v.v. dừng lại khó lắm Thầy ơi. Thương trường vốn dĩ là nơi đất chật người đông, anh nhấc chân lên đi thì tôi lèn chân vào ngay, anh bước không vững thì người khác xô ngã ngay, nhiều lúc muốn yên thân - muốn hợp tác nhưng đâu có được! Thầy nói con người ăn chỉ một ngày 3 bữa, nhưng để có những gì dọn trên bàn trong 3 bữa ăn đó cũng vất vả lắm Thầy ơi!