Viết bình luận
Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Đây là một tác phẩm rất đặc biệt, và đã nhận được nhiều lời phê bình và chỉ trích khi nó được phát hành. Bài hát có chủ đề phản chiến, nói lên số phận một cựu chiến binh sau bao cay đắng tại chiến tranh Việt Nam, trở về Tổ quốc phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày.
“Got in a little hometown jam
So they put a rifle in my hand
Sent me off to a foreign land
To go and kill the yellow man
…..
I had a brother at Khe Sanh
Fighting off the Viet Cong
They're still there, he's all gone
He had a woman he loved in Saigon
I got a picture of him in her arms now
Down in the shadow of the penitentiary
Out by the gas fires of the refinery
I'm ten years burning down the road
Nowhere to run aint got nowhere to go”
Nhưng vượt lên tất cả, bài hát với giai điệu điệp khúc dồn dập, thôi thúc lặp đi lặp lại “Born in the USA” lại được khán giả bao thế hệ nước Mỹ coi như một bài ca yêu nước, bài ca của lòng tự hào sinh ra trên mảnh đất này.
Lúc nãy trên trường bật bài này, thằng bạn nhảy vào hỏi “Khe xoong là cái chỗ nào vậy”