Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
164 bình luận
Huýt gió vài Cú thôi chả gõ hết được, quên ai thông cảm nhá
http://bit.ly/iMECc4
hôm nọ đã 90 đâu mà hum nay đã ext100 rồi
thế là ko dc đâu nhafffffffffffffffffffff
@Hollow: đơn giản là ko thích Barca thôi, cũng mới đc 3 cái C1 như MU mà làm như đội bóng số 1 TG ko bằng, trong khi vẫn còn RM (9), AC (7), LIV (5),... Đồng ý là có đội hình mạnh, nhưng nếu ko nhờ trọng tài Overbo thì C1 cũng ko có đâu chứ đừng nói đến ăn 5, ăn 6
Thích lối đá cống hiến hơn
Cống hiến may ra có Totenham, Dormund
Cậu thấy Arc đá cống hiến hơn Barca ah? Nhầm
@rhonelion số bàn thắng của ars có kém Mu mấy bàn nhưng hơn chelsea đóa
Muốn bình luận bóng đá thì hãy fân tích tỉ mỉ chứ đừng chỉ nhìn vào những con số khô khốc mà fán xét
Còn chưa kể những trận đối đầu top 4 và Tot, ai nói Ars tạo nhiều cơ hội hơn, thế nào là cơ hội, đó là những pha đối mặt, những cú sút trúng khung thành, những yếu tố đó xin lỗi chứ Ars ko hề hơn đc các đội khác đâu
Còn việc tạo ra dc nhiều cơ hội hay ko, thì bạn cứ thoải mái đi trưng cầu ý kiến của các fan trung lập. Chắc chả bao giờ xem Ars thì đầu (trừ những trận cầu đinh gặp các đối thủ lớn nhỉ). Giả thuyết vậy thôi, ko dám chụp mũ
Trận với Spurs vừa rồi, hiệp 1 Ars chơi trên cơ, nửa cuối H2 xuống thể lực, bị Spurs ép lại. Dù gì Spurs cũng là đội mạnh và chơi cống hiến, nên ép sân lại Ars (trên thánh địa White Hart Lane) cũng là wá bình thường
Nếu nói MU 1999 là cống hiến thì ko biết nên gọi Arsenal 2004 với king Henry là gì đây???
PS: Henry chỉ là king với Ars fan thôi, cái đội hình 2004 đó ko có những Viera, Lauren ,... chặt chém thì cũng còn lâu mới có 49 bất bại đó
Nói Ars Don kijote nghĩa là thừ nhận Ars cống hiến chứ gì, cứ nhận ngay từ đầu có fải đỡ tốn thời gian ko
Cống hiến là cống hiến về lối chơi chứ ko fải là chơi kiểu khoan nhượng, công tử bột. Ars bị nhiều thẻ thật, nhưng trong đó rất nhiều thẻ là vớ vẩn và nhảm nhí, như cãi trong tài, sút bóng khi trọng tài đã thổi (vd như Van Persie gần đây) hay còn do cởi áo ăn mừng...vv...chứ ko hoàn toàn là do chơi xấu. Khoản này cũng ko dám đem ra so sánh với tiền bối Paul Scholes của MU đâu. Còn bảo Vieira với Lauren chặt chém thì ko biết những Essien, Scholes (như nếu trên), Mascherano, Ramos, Kevin Davies...là gì đây. Premiere League là vậy, chơi rắn, quyết liệt. Ars chỉ là 1 trog số đó thôi, họ còn là đội bị fạm lỗi thuộc hàng top nữa cơ
Thành tích 49 unbeaten và sự xuất sắc của Con trai thần gió thì chỉ có MU fan là fủ nhận nổi
PS: thành tích 49 trận đó ko ai phủ nhận cả, đừng có chụp mũ nhưng kết quả của nó cũng chỉ là 1 năm vô địch NH. Và đội hình năm đó cũng biết thế nào là phòng ngự, ko như hiện tại.
Nhắc cho biết, Ars chơi có xấu đến đâu cũng ko bao giờ làm cầu thủ đối fương bị gãy cong chân fải vào viện 9 tháng - 1 năm rưỡi như đối fương đã gây ra cho Ars dc (nhớ Eduardo, Diaby, Ramsey chứ nhỉ). Những fa fạm lỗi của Ars thực chất ko bao giờ gây hậu quả nghiêm trọng khiến cầu thủ bị chấn thương nặng cả
Ars bây giờ đã kém hơn trước wá nhiều rồi, chả ai fủ nhận, nhưng tính cống hiến của mấy cậu bé này vẫn dc cho là nhất ở P.L đấy (nhưng trình độ thì đã kém quá xa so với thời của super Titi rồi)...
Tính cống hiến mà mùa nào cũng có chú đòi ra đi, sao ko ở lại mà cống hiến đi
(thôi, a cũng hay đùa, chả muốn gây nhau cho mất 1 buổi sáng đẹp trời làm gì, chú e nhỉ
Nói chốt lại cho chú vừa lòng thôi, Ars đá cống hiến từ ngày Giáo sư về dẫn dắt, tuỳ từng thời điểm với những lứa cầu thủ khác nhau mà mạnh yếu khác nhau. Những ở thời nào, ng ta cũng nhớ nhất về các chàng fáo thủ ở 2 chữ "cống hiến", đi đâu ai cũng thừa nhận vậy cả (trừ các fan đối thủ + anti fan). Ars thời này ko mạnh như trước, kém may mắn cũng nhiều, thiếu bản lĩnh vì độ tuổi TB giảm dần, thể hình chiều cao TB cũng giảm dần => thể lực kém, hay gặp chấn thương ==>> khát danh hiệu, nhưng ko văng khỏi top 4, vẫn đứng trên gã nhà giàu và đội bóng giàu truyền thống TP cảng. Nãy giờ a chỉ chỉnh đốn về vấn đề "ars có cống hiến hay ko" mà chú đang nghi ngờ, những vấn đề khác ko wan tâm, vì cũng chả có gì nhiều để tỉa tót nữa (trừ khi có ng chưa hiểu muốn nhờ a nói cho rõ, dễ hiểu hơn thôi). Trả lương thấp (tiền để trả nợ xây sân mới mà) + ko có danh hiệu nên cầu thủ nào ko trung thành thì đòi ra đi thôi, có gì fải ầm ĩ
Thôi, topic của Barca - Real, cứ lôi Ars - MU - P.L vào kì cục lắm, trả sân cho ng ta đá, chú vẫn muốn nghe a nói thêm thì vào tường nhà a mà hỏi nhá
Giờ ra YH, nghe nhạc đã
1-0 Barca Win
( đặc biệt trong trận el clasico) thì cổ động viên còn có thể ăn mừng cả tuần thậm chí là còn lưu mãi trong lịch sử
VNmese:Mỗi ng 1 ý thích, xem bóng đá để giải trí mà! Ai cảm thấy thư giãn, khoan khoái khi xem đội bóng, lối đá nào..là quyền của mỗi người! ( thằng hâm nào đó còn nhìn người đi đường tự sướng được nữa là!)
Mai: ai cũng bảo mình giống Kaka' , chỉ khác mỗi cái mẹt!!!!!!
đá kiểu này không biết sang hiệp 2 Bar còn sức mà chơi k nữa đây
Pedro ơi bị Aberloa đánh vào mặt đau lắm không em
đẹp để làm gì khi Cup không có
nếu ở VN thì chắc uýnh nhau quá
@360: chụp mũ quá.
thế mà bây giờ mấy sự bẩn thỉu đc bọn nó thể hiện ra hết rồi
nãy giờ chỉ có Real là chơi đẹp
Barca ơi là Barca,đến đường cùng rồi dứt giậu thôi
thằng vui là Barca mới đúng,chuyền qua chuyền lại rồi diễn đủ trò ăn vạ phạm lỗi,cuối cùng cũng giữ sạch lưosi hiệp 1
lấy ra mà chống đi thôi
Đói bụng, kiếm j ăn, chút xem tiếp đây
sao bác giống ý e thế!...chạy chạm vào ngực người ta rồi ôm mặt.
Đá ma chuyền cả cho thủ môn nữa, thế mà đòi chơi đôi công, ko có bóng đôi công bằng niềm tin àh..
Mong đợi Kaka
Barca tiến lên nào!!!
link đó,
@ChuTu: hình như có thằng văng-dép!
tình hình ngày càng vui
@kissme
còn trận nữa
grrrrrrrr
Khổ..
Real 99% k có cửa rồi, lượt về thiếu Pepe và pi on
Thua 2 trái sân nhà là gần như đứt hẳn rồi. Đúng là xui cho Real, nhưng Barca cũng quá xứng đáng (vài hạt sạn là mấy pha nằm vạ thôi)
Đi ngủ thôi Cú! G9!
Nếu ko có chiếc thể đỏ này, có lẽ Barca sẽ ko fá vỡ dc bế tắc (gần giống như trận vòng 16 đội với Ars). Barca là thế: kỹ thuật, cầm bóng siêu (1 cách ích kỷ), ăn vạ (thỉnh thoảng chơi xấu), trọng tài + may mắn. HẾT!
p/s: có lời khen cho Afellay. Good job, kid