Trở lên trên

Bình luận hay nhất

  • 24 Bình luận hay
    "Thực tế trong quá trình công tác nhiều năm cũng không có những nguồn thông tin gì thực sự đáng tin cậy, cũng là nghe qua người này, người kia, qua bộ phận này, bộ phận khác. Không có một loại tài ...   Chi tiết

37 bình luận

  • Bài dài nhưng đọc rất hay, rất chân thực. Người viết có thể là cán bộ sứ quán đã làm việc lâu năm ở Triều Tiên. Vãi ái bố con, ông cháu nhà anh Kim, coi con người như gia súc, gia cầm ... ăn thịt, uống máu tươi đủ cả, trụy lạc đến thế là cùng. Thế mới biết khi xã hội rơi vào tay thằng điên nhân danh lý tưởng cao đẹp thì nó tàn tạ như thế nào.
    • Nhìn cha con nhà ủn ỉn này béo tốt ko khác j con lợn. Dinh thự nguy nga, bể bơi, sân golf, du thuyền các kiểu. trong khi dân thì năm nào cũng 6tr ng` thiếu lương thực. số người chết đói 2,4tr nhiều hơn cả năm 1945 ở VN. Con gái mà xinh là bị kéo về, con trai thì bắt đi nô dịch hết. Chán luôn
    • "Thực tế trong quá trình công tác nhiều năm cũng không có những nguồn thông tin gì thực sự đáng tin cậy, cũng là nghe qua người này, người kia, qua bộ phận này, bộ phận khác. Không có một loại tài liệu gì mang tính chất chính thống mà người ta đưa ra"

      => bài này thú vị, nhưng cũng không thể không đặt câu hỏi có bao phần trăm nhiêu thông tin là chính xác.tính khách quan cũng là một vấn đề khi không có một thông tin đáng tin cậy nào về danh tính người viết. khá nhiều thông tin dường như lấy từ wikipedia và một số bài viết đã đăng tải trên mạng từ lâu

      mình lại xin nhắc lại 1 điều này: dân mạng VN quả thực rất dễ bị nhồi sọ
    • http://bit.ly/tAjls1

      câu chuyện anh Cảnh và cô gái Triều Tiên báo chí VN đã viết từ năm 2010. theo ý kiến cá nhân mình bài viết này là tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên internet rồi gắn mác "cán bộ sứ quán" cho có vẻ thuyết phục
    • @dora bác Cảnh và vợ năm ngoái có quay lại TT, mang theo bao nhiêu quà cáp về biếu gia đình vợ nhưng cả 2 vc bị bắt phải ở khách sạn và ko được tiếp xúc với phía nhà vợ hay bất kỳ thân nhân Triều Tiên nào. quả thực rất khắc nghiệt. mình biết 1 chú Indo lấy vợ TT và bị bắt phải ở lại, nhập tịch và ko quay về Indo luôn. năm trước mình ở đó nói thật có mấy bé thích lắm nhưng ko mà ko dám và cũng ko làm gì được
    • @maxo mấy vụ khác thì tin, như vụ thay máu với trụy lạc thì khoảng 50% thôi.
  • Qua đó ta thấy được đường lối chỉ khác nhau một chút kết quả thu được đã tất khác nhau  

    cái này hay nè ..
  • Chỉ được cái Kim con rất hăng hái với phụ nữ. Các cô diễn viên điện ảnh xinh xinh, đẹp đẹp là được tướng quân “chỉ đạo” tại chỗ, nhiều lắm. Tại sao tôi nói vậy, vì từ thời anh Nguyễn Văn Trọng, phó ban đối ngoại Trung ương Đảng làm Đại sứ ở bên ấy, có một cô con gái học ở Trường Đại học Kim Nhật Thành có mấy bạn gái người Triều Tiên rất xinh. Một cô đã nói với con gái anh Trọng: Làm con gái đẹp ở Triều Tiên nhục lắm. Tao đã bị tướng quân đưa lên “chỉ đạo” ở trên đó một đêm. Giờ tao chỉ muốn chết. Chỗ nào có bông hoa đẹp là ông ấy hái ngay.  

    Trong nhà Kim Nhật Thành có cái bể tắm bát tiên, bể tắm lục tiên, tức là 6 hoặc 8 cô gái trẻ cùng tắm với ông ta. Về sau khi tuổi già, bác sỹ riêng của ông ta luôn luôn phải thay máu của ông ta bằng máu của các cô gái trẻ. Vì máu là cái quyết định sinh khí của con người, máu đó sẽ quyết định anh già hay trẻ, thay được máu trẻ vào thì khả năng sống và sức trẻ của con người sẽ rất tốt và mạnh mẽ hơn. Vì vậy cứ định kỳ là thay máu để kéo dài tuổi thọ. Thứ hai là tại sao lại bắt 8 cô, 6 cô cùng tắm với ông ta, vì để trao đổi iông giữa người già và người trẻ, sẽ tăng cường sức trẻ của người già  

    quân đội là loại nước sông công lính, tuyển vào không phải trả lương, bắt đi lao dịch ở đâu là phải đi. Cho nên rất nhiều công trình lớn của Triều Tiên phần lớn đều do lực lượng quân đội làm, kể cả đập chắn nước lớn bên bờ biển Tây. Thời hạn nghĩa vụ của Bắc Triều Tiên hiện nay tăng từ 7 năm lên 14 năm. 14 năm thì coi như hết cả đời thanh xuân của họ.  

    Dân khổ quá . cả nam cả nữ đều khổ
  • "Các đồng chí Việt Nam không chịu chờ đợi để giải phóng Nam Triều Tiên đồng thời giải phóng Nam Việt Nam, như vậy là các đồng chí dồn hết khó khăn sang cho chúng tôi"
  • Nếu cái này là thật thì: vãi cha con nhà Ủn Ỉn. Nhưng mà chúng nó đang găm mấy quả hạt nhân, nên cũng rét phết.
  • Thật là vãi lái
  • Không thể tiêu hóa nổi. Đúng kiểu quân vương phong kiến khi xưa thần thánh hóa sự việc để thực thi chính sách ngu dân. <<http://bit.ly/w0QSGo.>> Bài nay ban đầu ở vnexpress, giờ tìm không còn.
  • Điều gì để chứng minh tất cả những điều được nói ở trên là sự thật
  • Thấy thương quá. Đã đang và sẽ có những người sống cả đời mà không nhìn thấy mặt trời. Sống khổ như nô lệ mà vẫn nghĩ là thế giới ngoài kia cũng toàn một màu đen.
  • thế mà có mấy bợn VN Pro lắm, toàn hoan hô chủ tịch kim muôn năm suốt ấy thôi
  • Mỹ có giỏi thì vào điểm đen Triều Tiên này đi, toàn hung hăng gây chiến những nơi có nhiều dầu mỏ mà thôi
  • Bên lichsuvn cũng có cái nói về đề tài này, quả thực mình đọc được đoạn đầu thấy hay, đoạn sau thì thấy rõ cáo lộ đuôi chồn rồi.

    ví dụ các bạn bên ấy nhận xét.

    Một thằng kiến thức nông cạn nhất cũng biết tùy viên , nhân viên ngoại giao không được ở một địa phương quá 2 nhiệm kì ( Thường chỉ một nhiệm kì ) .
    Và một người có tí não cũng biết một quốc gia mà dân số có hơn 20 triệu nhưng năm 92 chết 2.8 triệu và năm nào cũng chết vài trăm ngàn vì đói thì chắc chắn tới nay đã gần tuyệt chủng chứ đừng có nói vẫn 22 triệu dân , Đấy là theo thống kê GDP bình quân đầu người của nó đạt 1200$ ( thống kế thấp nhất ) và 1800$ ( cao nhất ) trên năm một nước cở Việt nam 10 năm trước lúc GDP đạt khoảng 400$ một năm đã có đói chưa có chết hàng loạt chưa ?  

    Đấy, riêng đoạn gốc gác của tác giả đã fake lòi cả ra rồi.
  • Đọc cho vui, cho biết thôi, k xác thực được nên các bác cũng k phải vơ vào người rồi bực hộ cho nhân dân Triều Tiên làm gì, nếu xã hội thật sự như thế thì cũng sẽ đến lúc nó bị lụi tàn thôi.
  • Người ta nói rằng từ ngày ông Kim Nhật Thành mất đi (1994) ông đã mang theo tất cả những tinh hoa của đất nước. Vì vậy, khi ông Kim Châng In lên thay, đã không lãnh đạo được, để dân chết đói ghê quá.  


    Câu này có vấn đề, nếu đã gọi Kim Yi Seong là Kim Nhật Thành thì sẽ gọi Kim Jong Il là Kim Chính Nhật. Chả ai nửa nạc nửa mỡ thế này
  • Đọc xong rồi, dài quá.

    Không có đồng minh mãi mãi và cũng không có kẻ thù mãi mãi. Chỉ có lợi ích dân tộc là mãi mãi  
  • đọc mấy chỗ ảo lòi rồi -> rét...
  • cách hành văn không như tích cách 1 nhà ngoại giao, đưa ra kết luận quá nhiều nhưng lại không kèm bằng chứng cụ thể.

    không ưa cha con nhà Kim, nhưng bài này ảo quá. không tin được .
  • Bài này thì có vẻ không có chứng cứ xác thực nên hơi khó tin nhưng cuốn sách này thì nguồn thông tin có vẻ dễ tin cây hơn nhiều nè. Cuốn sách được Thông Tân Xã VN dịch của một tác giả Hồng Kông, mấy bạn đọc thử xem rồi suy ngẫm
  • nhìn mặt thằng cha Kim Ỉn rồi đén Kim Ủn thấy phát gớm, toát lên sự ngu si và ngạo mạn, khó có thể tìm được một người dân thường BTT nào gọi là đầy đặn một chút ... quan chức thì béo như chó thiến, ko biết tới khi nào dân BTT mới hết khổ
  • hồi ký của một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên.

Tin cùng kênh Thời sự

Bạn bè giới thiệu kênh
channel

Thời sự (112)

channel likeThích
Remove channel
arrow
Tin tức thời sự trong ngày về kinh tế, chính trị, xã hội...
Kết nối với LinkHay tại các mạng khác