Copyright © 2008-2010 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Hotline: (84)-4-39743410 (ext 669)
Tầng 16, tòa nhà 18 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ MXH trực tuyến số 19/GXN-TTĐT Cục QLPT, TH - TTĐT cấp ngày 19/11/2010
Bình luận hay nhất
32 bình luận
Tóm lại theo các chú đó: Dân có thể mất, nước có thể bỏ nhưng Đảng vẫn mãi trường tồn.
"Ông chủ tịch huyện Tiên lãng có hàng trăm công an, quân đội, khi ông ta ra lệnh thì có mặt để trấn áp cưỡng chế , nhưng khi có những kẻ hôi của của nhân dân thì lại không có mặt . Hỏi vì sao ? Họ có phải là người bảo vệ Tổ quốc va Nhân dân không hay họ chỉ phục vụ cho 1 bộ phận nhỏ cụ thể là chính quyền UBND huyện Tiên lãng và UBND xã ..."
Mình hy vọng các báo liên tục đưa các tin về vụ việc này và anh em linkhay luôn đưa lên top để vụ này ko bị chìm xuồng
Chúc gia đình anh Vươn năm mới gặp nhiều may mắn.
và hy vọng nhũng kẻ là điều ác sẽ gặp quả báo
Chỉ đứng sau mở cửa, giật dây thôi mà
Các bạn đừng có vội xoắn mình. Mình nghe Đảng ta nói thế, không tin Đảng thì tin ai giờ?
Tay chân sai không phải là cứ nhè vào đầu mà táng nhá, câu này y chang như của bọn phản động
Một luật sư biện hộ cho một người bị buộc tội ăn trộm:
- Kính thưa ngài tôi xin trình bày rằng thân chủ của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó. Anh ta thấy cửa sổ phòng khách mở trống và chỉ thọc cánh tay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh. Đấy cánh tay thân chủ tôi đâu phải là chính anh ta. Tôi không hiểu sao ngài có thể trừng phạt cả một con người vì một sai phạm chỉ do một phần tứ chi của người ấy thực hiện.
Quan toà cân nhắc lý luận này một hồi lâu rồi trả lời:
- Lý luận của anh trình bày rất khéo. Xét theo lý lẽ đó tôi tuyên án cánh tay của bị cáo một năm tù giam, có đi theo cánh tay hay không là tùy ở bị cáo.
Ờ mà mình tin bạn @mp10, tsb lũ Tây phương dám vét ao nhà tao.
Bác nào có chung ý tưởng đi Tiên Lãng biểu tình thì giơ tay lên
Nghiêm túc , gặp mấy thằng chó phường xã đấy không làm gì được cũng phải nhổ nước bọt cho cả họ nhà nó chết lụt đi !!!
Đ.. ta vẫn vững dân ta cứ nghèo
Nghe lơ mơ đâu đó, không phại em nào đâu phại em
Có giỏi thì điều tra tiếp thằng chủ đầm gần đó là ai, dây mơ rễ má thế nào đi xem nào các cán bộ ơiiii